Cặp vợ chồng lớn tuổi mong muốn ra đi cùng nhau để mãi mãi bên nhau.
Cặp vợ chồng Francis, 89 tuổi và Anne, 86 tuổi, đang điều trị y tế. Francis đã chiến đấu với ung thư tuyến tiền liệt trong 20 năm và cần tiêm morphine hàng ngày, trong khi Anne thì bị mù một phần và gần như hoàn toàn điếc. Họ thường ra ngoài mua sắm cùng nhau vì lo sợ người kia sẽ không trở về. Cả hai không muốn sống trong nhà dưỡng lão vì sợ sẽ nằm liệt giường và phải chi tiêu hết tiết kiệm cho một nơi nghỉ dưỡng. Họ quyết định sẽ cùng nhau ra đi vào ngày 3 tháng 2 năm 2015, kỷ niệm 64 năm ngày cưới, vì lo lắng về tương lai và sự cô đơn. Francis chia sẻ rằng họ muốn có một cái chết êm ái bên nhau.
Con trai họ, JohnPaul, 55 tuổi, đã gặp bác sĩ để nhờ giúp cha mẹ ông thực hiện trợ tử, một hình thức hợp pháp ở Bỉ từ năm 2002. Ông Francis chia sẻ rằng vợ chồng ông rất biết ơn con cái vì nếu không có họ, họ sẽ không thể ra đi theo cách mình mong muốn. Ông nói: “Chúng tôi không buồn mà rất vui” và cảm thấy như đang ở trên mây khi cùng nhau quyết định kết thúc cuộc sống. Con gái họ cho biết cha mẹ cô nói về cái chết như thể đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ. Cặp vợ chồng này không phải là trường hợp đầu tiên ở Bỉ, nơi trung bình có năm người chết mỗi ngày bằng cách tiêm thuốc độc.
Source: https://afamily.vn/cap-vo-chong-gia-muon-cung-chet-de-tron-doi-ben-nhau-20140927105543791.chn